Kết quả tìm kiếm cho "sạt lở đà lạt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 590
Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 6/11 đến 10 giờ ngày 07/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Các tổ chức nhân quyền cho biết lực lượng bán quân sự RSF đã gây ra tội ác hàng loạt khi chiếm thành phố el-Fasher đang bị bao vây ở Bắc Darfur.
Trong công việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Tấn Phi vẫn giữ cho mình một nguyên tắc: Việc của dân không được chậm trễ. Với ông, mỗi hồ sơ người có công (NCC) là một phần ký ức của đất nước cần được trân trọng, phục vụ NCC là hành trình tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, điều chỉnh, bổ sung một số mạng lưới đường sắt.
Bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm, trong chu kỳ dịch tễ từ 3 - 5 năm sẽ có đỉnh điểm về số ca bệnh. Đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 4.300 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ năm 2024.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 13 giờ ngày 23/10, xe ô tô tải (loại 15 tấn) chở gạch men, khi đến Km 23+300 (đèo Ngọc Vin), thuộc địa phận xã Rờ Kơi thì bị mất lái rồi đâm vào mép đường phía trái, lật nghiêng bên đường, hư hỏng nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.
“Tại An Giang, bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang vào mùa cao điểm và trong chu kỳ dịch tễ 3 - 5 năm sẽ có đỉnh điểm về số ca bệnh”, bác sĩ Trần Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết:
Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11) số mắc cao hơn 15,3%, tử vong cao hơn 6 ca.
20 thanh niên được nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp là những tấm gương tiêu biểu trong giới trẻ, lan tỏa những câu chuyện đẹp, cống hiến vì cộng đồng.
Chanh là gia vị quen thuộc nhưng bạn có biết công dụng của chanh để làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp cũng vô cùng thần kỳ.
Khoảng 6 giờ sáng, khi trời còn bảng lảng sương mờ, chợ biên giới Vĩnh Xương rộn ràng nhịp bước chân người. Trên con đường dẫn vào chợ, xe gắn máy, xe ba gác nối đuôi, chở đầy ắp nông sản, hàng hóa đến. Dưới ánh đèn vàng còn chưa tắt, tiểu thương bắt đầu bày biện sạp hàng... Một ngày mới bắt đầu vừa tất bật vừa hy vọng.
Đến 13h ngày 30/9, bão Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc, gần 150.000 nhà hư hỏng.